Lyrics
(Đoạn mở đầu)
Việt Nam đất nước mình ơi
Sông núi muôn trùng, biển trời bao la
(Miền núi phía Bắc)
Hà Giang đá nở hoa
Cao Bằng thác Bản Giốc, ngắm mà say mê
Lào Cai Sapa sương mờ
Lai Châu lúa nếp thơm, người ơi đừng quên
Điện Biên chiến thắng lẫy lừng
Sơn La Mộc Châu, cao nguyên đẹp xinh
Yên Bái chè Suối Giàng xanh
Tuyên Quang hồng chín đỏ, lòng mình rộn vang
Lạng Sơn nàng Tô Thị chờ
Bắc Kạn hồ Ba Bể, nước xanh trong lành
Thái Nguyên chè Thái ngon lành
Phú Thọ đất Tổ Hùng Vương, muôn đời ghi nhớ
(Đồng bằng sông Hồng)
Vĩnh Phúc Tam Đảo mây mờ
Bắc Ninh quan họ ngân nga câu hò
Hà Nội thủ đô yêu dấu
Hải Dương vải thiều ngọt, ai sầu cũng vui
Hưng Yên nhãn lồng Hưng Yên
Hải Phòng biển Đồ Sơn, sóng vỗ rì rào
Thái Bình quê lúa Thái Bình
Nam Định Phát Diệm, nhà thờ cổ kính
(Bắc Trung Bộ)
Thanh Hóa Sầm Sơn biển xanh
Nghệ An quê Bác Hồ, lòng thành kính yêu
Hà Tĩnh núi Hồng Lĩnh cao
Quảng Bình Phong Nha - Kẻ Bàng, hang động tuyệt vời
Quảng Trị Khe Sanh một thời
Thừa Thiên Huế kinh thành xưa, ai chưa ghé thăm?
(Duyên hải Nam Trung Bộ)
Đà Nẵng Ngũ Hành Sơn đẹp
Quảng Nam Hội An lung linh ánh đèn
Quảng Ngãi Lý Sơn đảo tiền tiêu
Bình Định Tây Sơn hào kiệt một chiều
Phú Yên Ghềnh Đá Đĩa lạ
Khánh Hòa Nha Trang biển hiền hòa
Ninh Thuận nho, tỏi thơm ngon
Bình Thuận Mũi Né cát vàng
(Tây Nguyên)
Kon Tum nhà rông cao vút
Gia Lai Pleiku phố núi mù sương
Đắk Lắk Buôn Ma Thuột đại ngàn
Đắk Nông hồ Tà Đùng, mây ngàn gió núi
Lâm Đồng Đà Lạt ngàn hoa
(Đông Nam Bộ)
Bình Phước cao su bạt ngàn
Tây Ninh núi Bà Đen linh thiêng
Bình Dương công nghiệp phát triển
Đồng Nai Bửu Long du khách tìm đến
TP. Hồ Chí Minh năng động sáng tạo
Bà Rịa - Vũng Tàu biển xanh cát trắng
(Đồng bằng sông Cửu Long)
Long An gạo nàng thơm ngon
Tiền Giang Mỹ Tho trái cây ngọt lành
Bến Tre xứ dừa Bến Tre
Trà Vinh Khmer chùa chiền đẹp mê
Vĩnh Long gạch ngói nổi tiếng
Đồng Tháp sen hồng Đồng Tháp
An Giang Châu Đốc, núi Sam linh thiêng
Kiên Giang Phú Quốc đảo ngọc
Cần Thơ Tây Đô sầm uất
Hậu Giang Ngã Bảy sông sâu
Sóc Trăng chùa Dơi độc đáo
Bạc Liêu công tử Bạc Liêu
Cà Mau đất Mũi cuối trời
(Kết thúc)
Việt Nam ơi, ta tự hào
Tỉnh thành yêu dấu, muôn màu tươi sáng
Học xong bài hát này nhé
Tình yêu quê hương càng thêm đậm đà!